Chồng có nên thừa nhận có con ngoài giá thú khi vợ sắp "nhắm mắt xuôi tay"?
Năm nay tôi 35 tuổi, lẽ ra đã có cháu bồng bế nếu sống ở quê. Giờ đây, tôi chỉ bồng bế con trai mình, nhưng trong lòng đầy day dứt. Tôi lo lắng không biết phải làm sao để vợ và con không bị sốc tinh thần. Dù nhiều lần định nói rõ mọi chuyện, nhưng nhìn vợ khổ sở, tôi lại không nỡ. Tôi là giám đốc công ty khai khoáng, có vợ là công chức, chúng tôi đã sống với nhau gần 10 năm và có một con. Vợ tôi nổi bật trong công việc và gia đình, nhưng tôi lại lén lút quan hệ với một nhân viên trẻ trong công ty.
Cô gái ấy kém tôi gần chục tuổi, không nổi bật nhưng rất hài hước và cuốn hút. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã bị cô hấp dẫn bởi những câu chuyện không đầu không cuối. Tôi thường thao thức nghĩ về cô và đã cất nhắc cô làm thư ký riêng. Dù tôi yêu vợ con, nhưng tình cảm dành cho cô thư ký cũng mạnh mẽ không kém. Chúng tôi thường đi công tác, ăn uống và trò chuyện vui vẻ. Nếu tình cảm chỉ dừng lại ở đó thì tôi không thấy có gì sai trái, vì tôi chưa vượt qua giới hạn nào đe dọa hạnh phúc gia đình.
Tôi đã tự phá hủy hạnh phúc nhiều năm xây dựng với vợ. Hôm đó, tôi đi công tác ở Yên Bái cùng một cô nhân viên. Sau khi cậu lái xe về nhà vì việc đột xuất, tôi ở lại khách sạn. Tối đó, tôi đi ăn với giám đốc tập đoàn và say rượu. Khi trở về phòng, tôi không kiềm chế được và gõ cửa phòng cô thư ký. Chuyện gì đến cũng đã đến. Trong căn phòng sang trọng, tôi và cô ấy đã có những phút giây ái ân. Sáng hôm sau, cô ấy nũng nịu bên tôi như một đứa trẻ.
Tôi như kẻ mê muội, chỉ nhớ mỗi em. Từ hôm đó, tôi và cô thư ký sống như vợ chồng, tôi âm thầm mua nhà cho cô ấy để tiện đi lại. Giờ đây, tôi phải chia thời gian giữa gia đình và "gia đình nhỏ" bên ngoài. Ba năm trôi qua, tôi giấu vợ mối quan hệ này, mà cô ấy không nghi ngờ. Đứa con ngoài giá thú đã hai tuổi. Cuộc sống yên ả bỗng chốc thay đổi khi vợ tôi, người luôn yêu thương tôi, phát hiện bị ung thư vú giai đoạn cuối. Bác sĩ thông báo cô ấy chỉ còn sống được gần hai tháng nữa.
Biết tin vợ đã qua đời, tôi thấy cô ấy luôn buồn rầu và lo lắng cho bố con tôi. Nhiều đêm, tôi thấy cô ngồi khóc một mình, vật vã trong đau khổ. Dù có ý định tìm cho tôi người phụ nữ khác, tôi vẫn kiên quyết từ chối, khẳng định chỉ có cô trong trái tim mình. Tôi cảm thấy hổ thẹn khi nghĩ đến việc thú nhận cho cô biết tôi đã lừa dối và có người khác, vì lo sợ cô sẽ sốc và không thể chịu đựng nổi sự phản bội này.
Ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, tôi hối hận về những gì đã giấu vợ suốt 3 năm. Liệu tôi có nên thú tội với cô ấy trước khi cô ấy ra đi? Tôi phải làm gì để sửa chữa lỗi lầm với gia đình?





Source: https://afamily.vn/vo-sap-nham-mat-xuoi-tay-chong-co-nen-thu-nhan-co-con-ngoai-gia-thu-20110614092752741.chn